Kampot: tượng đài ở các bùng binh

(ICTPress) - Các tượng tại các bùng binh của Campchia thì đều toát lên vẻ thô ráp, phác thực, nặng tả thực, ngộ nghĩnh và đủ loại…

Ở ngã ba từ cửa khẩu Xà Xía (phía Campuchia gọi là Prek Chak) khi chạy về ngả biển Kep có một tượng nam nữ, có lẽ là vợ chồng đang xúc muối. Đây là nơi có một làng muối ở đông nam Campuchia. Đi từ Kep về Kampot, dọc đường ta thấy có các bùng binh có tượng con ngựa trắng, tượng những đứa trẻ đi học. Ở trung tâm của thành phố Kampot là tượng trái sầu riêng nằm ở một bùng binh lớn. Kampot là nơi có sầu riêng nổi tiếng không chỉ của Campuchia mà của cả thế giới.

Ở bờ nước của vịnh Kep người ta đúc một pho tượng người phụ nữ, có người gọi là Nàng Tiên Cá Campuchia, có người gọi là Nàng Vọng Phu chờ chồng ngóng ra biển, và một pho tượng con ghẹ to đẹp màu xanh lơ, đặc sản của Kep Bay. Trước ngã ba rẽ vào cảng tàu để đi đảo Con Thỏ là cặp tương cá heo cách điệu…

Pho tượng con ghẹ to đẹp màu xanh lơ
Cặp tương cá heo cách điệu

Nhìn chung tượng ở các bùng binh ở các tỉnh Kep, Kampot nặng tính tả thực, dân dã, không đẹp nhưng lại thấy gần gũi, thân thương, giàu chất nhân sinh…

Ở Việt Nam, phần lớn lại là các tượng đài là hình ảnh các người lính, các bà mẹ anh hùng, tượng các lãnh tụ cách mạng. Điều đó mang ý nghĩa giáo dục cao nhưng thiết nghĩ chúng ta không nên lạm dụng quá nhiều hình ảnh mà nên có quy hoạch trong không gian đặt tượng thì hay hơn. Với những nơi tôn nghiêm như Tượng đài chiến thắng, nghĩa trang liệt sỹ, bảo tàng cách mạng thì nên đặt các tượng về hình ảnh cách mạng. Còn đối với những nơi giải trí hay bùng binh thì ta cũng nên học theo cách của bạn để có một không gian gần gũi hơn và quảng bá được nhiều về những nét đặc sắc, đặc sản của địa phương…

Lê Quang Đức

Tin nổi bật