Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia Cựu quân tình nguyện Mật trận 479 tri ân Anh hùng Liệt sỹ

(ICTPress) - Ngày 23/7, tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia Cựu quân tình nguyện Mật trận 479 tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang, nguyên Chỉ tịch nước Lê Đức Anh, Đại sứ quán Vương quốc Campuchia tại Việt Nam, Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia ... gửi vòng hoa viếng anh linh các Anh hùng liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam Mặt trận 479 đã hy sinh trên đất nước Campuchia.

Hoạt động được tổ chức nhằm tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả; tôn vinh những cống hiến của các Anh hùng thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ.

Một tiết mục văn nghệ tại Lễ kỷ niệm

Đây cũng là dịp để người lính tình nguyện nâng cao niềm vinh dự, tự hào, thắt chặt nghĩa tình đồng đội; nêu cao truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” của dân tộc ta; gớp phần củng cố, phát triển mối quan hệ Việt Nam-Campuchia. 

:Đại tá Lê Cường, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia Cựu quân tình nguyện Mặt trận 479 khu vực Hà Nội phát biểu tại lễ kỷ niệm

Tại lễ kỷ niệm, Đại tá Lê Cường, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia Cựu quân tình nguyện Mặt trận 479 khu vực Hà Nội cho biết: Thế kỷ XX chứng kiến cuộc trường chinh suốt 30 năm ròng rã giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước của nhân dân Việt Nam. Tiếp đó là cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở hai đầu đất nước và giúp nhân dân Campuchia xóa bỏ chế độ diệt chủng Pon Pot tàn bạo, hồi sinh đất nước Angkor. Đó là những khúc ca hào hùng, bi tráng trong lịch sử dân tộc mấy ngàn năm dựng nước, giữ nước. Trong các cuộc chiến tranh và chiến thắng vĩ đại đó, hàng triệu đồng bào, đồng chí ta đã ngã xuống. Riêng Mặt trận 479 quân tình nguyện Việt Nam ở Campuchia, qua hơn 10 năm giúp Bạn, 9.419 đồng chí đã hy sinh, gần 17.600 bị thương và hàng vạn người còn mang trên mình những thương tích, bệnh tật. 

Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia Cựu quân tình nguyện Mặt trận 479 khu vực Hà Nội xúc động: Những ngày này, chúng ta nao lòng nhớ đến những người đồng chí, đồng đội đã cùng xông pha lửa đạn, hiến trọn tuổi thanh xuân cho Tổ quốc, bất tử cùng thời gian, sông núi. Máu của các anh đã đổ xuống, thấm sâu vào lòng đất cho Tổ quốc trường tồn, cho hòa bình, độc lập, tự do, hạnh phúc đến với các thế hệ mai sau, cho tình hữu nghị Việt Nam-Campuchia mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. 

Hội hữu nghị tặng quà cho đại diện các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng Vũ trang nhân dân

Nhân dịp này, Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia Cựu quân tình nguyện Mật trận 479 tổ chức trọng thể Lễ dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sỹ; gặp mặt, tặng 256 suất quà cho các đại biểu Anh hùng lực lượng Vũ trang nhân dân, thương binh, thân nhân liệt sỹ, một số lưu học sinh Campuchia đang học tập tại Việt Nam. 

Mỹ Bình

Tin nổi bật