Cứu cánh bất ngờ của tình yêu

(ICTPress) - Từ độc thân cho đến kết hôn với ai đó, rồi trở thành ông bố hay bà mẹ là những bước ngoặt lớn của cuộc đời. Để cho các bước ngoặt đó trở nên kỳ diệu hay thảm họa - phụ thuộc rất nhiều vào thái độ, lối ứng xử của từng người với cuộc sống.

Cũng có khi tình yêu và hạnh phúc gia đình rơi vào những khúc quanh đầy bất trắc, quan trọng lúc đó bạn phải tìm ra thứ cứu cánh cho tình yêu của chính mình. Như trong 2 câu chuyện mà tôi sẽ kể dưới đây…

Tôi có cậu bạn chiều người yêu hết mực, luôn tìm hiểu và thỏa mãn các nhu cầu của nàng. Chỉ cần nàng “hé mở” trên Facebook là “Buồn quá, đã lâu chưa được luyện giọng” là tối hôm đó thế nào tôi cũng nhận được tin nhắn rủ đi Karaoke. Chẳng là cậu ta hát dở, nhưng vì chiều nàng nên phải rủ thêm cạ cứng là tôi đi hát cùng, chữ chả nhẽ lại rủ mấy thằng bạn khác - phải cảnh giác, mất người yêu có ngày. Lúc nào gặp tôi cũng thấy cậu bạn hào hứng kể chuyện về người yêu, đôi đó gắn kết như sam, chả thấy rời nhau lúc nào. Hôm thì đi xem phim tại rạp Lotte, có hôm nàng lại rủ vào hiệu sách, để mua tặng em trai nàng mấy cuốn truyện tranh…

Tưởng câu chuyện kết thúc có hậu như mọi mối tình lãng mạn khác, vì tháng trước thấy cậu ta khoe 2 họ chuẩn bị đi hỏi ngày cho đám cưới. Ai dè bẵng đi một thời gian, Tuấn gọi tôi ra quán cafe quen thuộc của 2 đứa. Tôi vừa ngồi chưa yên chỗ, Tuấn đã tuyên bố: Đám cưới hoãn vô thời hạn. Tuấn bảo: chả biết nàng lấy cớ để hoãn cưới hay do muốn trở thành người phụ nữ hoàn hảo, mà đòi cần thêm thời gian để chuẩn bị. Chuyện là nàng tính tình hoạt bát, năng động, vừa hiện đại lại vừa truyền thống. Sở thích thì vô cùng, vừa thích chơi lại vừa thích học. Nàng vừa tốt nghiệp đại học, nhưng lại muốn học thêm ngoại ngữ để thêm cơ hội xin việc làm, vừa thích học nữ công gia chánh, tập yoga tăng cường sức khỏe. Trước đây, bị hấp dẫn bởi vẻ bên ngoài lanh lợi, xinh xắn và tính tình năng động, nhưng giờ, ông bạn tôi đang lo, không biết với mức lương 7 triệu đồng/tháng, chàng có đáp ứng được các nhu cầu về cả đào tạo lẫn giải trí của người yêu không, và đến bao giờ nàng mới thấy là thời điểm thích hợp để kết hôn. Chưa kể với lịch học tập - giải trí dày đặc như thế thì đâu còn thời gian cho gia đình trẻ lẫn đại gia đình, thể nào cũng bị mẹ chồng lườm nguýt.

Câu chuyện hai là của ông anh họ tôi. Anh tôi nổi tiếng đào hoa, bao nhiêu cô theo và đổ ngất ngây thời còn là sinh viên. Tốt nghiệp, ra trường, rồi đi làm, cũng phải trải qua vài mối tình nữa rồi mới dừng lại ở bà chị dâu này. Lúc chưa có con, đố có gặp ông ấy ở nhà, suốt ngày la cà đá bóng rồi uống bia. Anh tôi bảo thanh niên trai tráng, không chơi thì phí. Nhưng khi lên chức bố, anh thay tính đổi nết hẳn. Suốt ngày chăm bẵm, nâng niu cô con gái. Của đáng tội, cứ thấy đôi má phúng phính, cặp môi phụng phịu của con bé thì ai mà có thể từ chối được các yêu cầu của bé. Tưởng chỉ bận rộn đến lúc con còn bé, ai dè đến nay con gái đã 3 tuổi mà vẫn không thấy anh chị tôi ở các cuộc vui. Hỏi thì ông ấy bảo: “thời gian đâu mà chơi bời, suốt ngày vợ cắm mặt nào là chăm con ăn, cho con tắm, rồi lại dạy con học, chơi với con, chả nhẽ mình lại đi chơi lúc đó. Mà chị mày kỹ tính lắm, mua sắm, đầu tư gì cũng phải chọn tận nơi”. Rồi ông ấy thanh minh: “anh chị có muốn thế đâu, cũng muốn chị có thời gian cho bản thân, chứ chỉ tập trung đầu tư cho con gái mà đã hết thời gian thì chồng chả được quan tâm, mà sẽ còn đẻ nữa chứ, lúc đó thì 48 tiếng/ngày có khi cũng không đủ”. Tôi vừa buồn cười vừa bực anh chị. Thời buổi này sao lại “low tech” thế cơ chứ. Có bao nhiêu tiện ích xung quanh, hỗ trợ cho cuộc sống, để mình tiết kiệm được thời gian, tập trung vào những điều thiết yếu nhất.

Vậy là tôi trở thành chuyên gia tư vấn tâm lý bất đắc dĩ cho bạn thân và ông trai. Tôi giải thích với Tuấn: tất cả vấn đề đều có thể được giải quyết, chỉ cần có nhiệt tâm. Thứ nhất: việc hoàn thiện bản thân của vợ tương lai là rất đáng khuyến khích. Đây cũng chính là điểm thu hút của nàng và giúp giữ ngọn lửa tình yêu của chàng không bị lụi tàn. Thứ 2, việc có nhiều nhu cầu giải trí có thể được giải quyết với những dịch vụ tiên tiến sử dụng công nghệ cao. Hiện nay đã có hàng loạt thiết bị hiện đại như đầu HD, Internet TV… có thể đáp ứng các nhu cầu giải trí tại gia đình. Điển hình là dịch vụ truyền hình tương tác MyTV, vừa có đủ các kênh truyền hình hấp dẫn, vừa có kho phim, nhạc, game… phong phú. Đăc biệt với các dịch vụ đa dạng, theo yêu cầu của MyTV, nàng của Tuấn có thể vừa ở nhà, vừa hát karaoke, tự học tiếng Anh, tự học nấu ăn, học cách chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp, lại chả cần phải ra rạp mới được xem phim, em của nàng có thể đọc truyện hay nghe truyện thỏa thích. Vậy là chàng và nàng vẫn có thời gian giải trí, mà vẫn không bị bố mẹ chồng kêu ca vì “suốt ngày trên từng cây số”. Còn việc kiểm soát tài chính trở nên dễ dàng hơn với các gói cước từ 50.000 đến 135.000 đồng/tháng. Cập nhật 1 loạt thông tin xong, cậu bạn nổi tiếng sành điệu của tôi mặt giãn ra: “À ra vậy, đơn giản thế mà mình không biết!”

Với ông anh họ tôi, tình huống này còn dễ hơn. Trên MyTV có cả một dịch vụ Thiếu nhi với một kho kiến thức và giải trí dành cho các bé. Nội dung bổ ích, trình bày sinh động, vui nhộn, rất đúng “gu” của trẻ em. Sau khi nhà anh tôi lắp MyTV, đứa cháu tôi giờ đã thuộc các bài hát thiếu nhi và nói được các từ tiếng Anh đơn giản, việc mà gia đình anh chị tôi đánh vật mất bao thời gian. Giờ thì cả nhà luôn quây quần quanh mâm cơm gia đình và giải trí lành mạnh với MyTV vì mọi nhu cầu đã được đáp ứng.

Như vậy, trong hai trường hợp tôi kể, một công nghệ hiện đại bỗng trở thành thứ cứu cánh cho tình yêu và hạnh phúc gia đình của bạn và anh tôi. Tất nhiên hạnh phúc chẳng thể đến dễ dàng chỉ với 1 hay vài dịch vụ tiên tiến. Nhưng những sản phẩm, dịch vụ có thể làm thay đổi cả phương thức giải trí lẫn cách sinh hoạt trong gia đình, và điều đó sẽ tác động trực tiếp tới cuộc sống của từng thành viên. Chưa kể với các chương trình khuyến mại của dịch vụ, khách hàng luôn là hưởng lợi từ các cơ hội may mắn trúng thưởng.

Chào đón sinh nhật tròn 5 tuổi, từ ngày 1/08/2014 đến ngày 30/9/2014 dịch vụ truyền hình MyTV tổ chức chương trình khuyến mại quay số trúng thưởng áp dụng cho khách hàng đang sử dụng dịch vụ và các khách hàng mới đăng ký dịch vụ trong thời gian diễn ra chương trình với nhiều phần quà giá trị: 01 xe máy Honda SH 125i 2013 Việt Nam trị giá 65 triệu đồng, 07 TV 3D Samsung 46 inch full HD trị giá 30 triệu đồng và hàng chục nghìn phần quà hấp dẫn khác.

Sử dụng công nghệ và khiến cuộc sống trở nên tiện ích, hạnh phúc hơn cũng chính là mục đích đẹp đẽ nhất mà khoa học công nghệ hướng tới. Và việc của chúng ta là hãy lựa chọn một dịch vụ đúng đắn, hợp lý nhất cho gia đình mình, làm sao để nó trở thành cầu nối, là thứ gắn kết và là cứu cánh cho nhu cầu hạnh phúc của chúng ta. Còn nếu bạn vẫn băn khoăn, chưa rõ thông tin, đừng ngần ngừ, hãy liên lạc với các tổng đài chăm sóc khách hàng miễn phí. Với dịch vụ MyTV, số điện thoại là 18001255, bạn nhé!

T.H

Tin nổi bật