Chung tay ủng hộ bưu tá xã gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

(ICTPress) - Chúng tôi đến Nghệ An công tác vào một ngày nắng nóng. Đón tiếp chúng tôi các anh chị đang công tác tại Bưu điện Nghệ An sau lúc gặp gỡ ban đầu đã cho chúng tôi biết Bưu điện Nghệ An chuẩn bị đến thăm một gia đình bưu tá khó khăn. Đoàn công tác chúng tôi đã mong muốn cùng đến thăm.

Anh Trần Thế Thái, Chủ tịch Công đoàn Bưu điện tỉnh Nghệ An cho chúng tôi biết Bưu điện Nghệ An vừa có một cuộc vận động quyên góp ủng hộ hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cho một bưu tá xã huyện Tân Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An.

Ngày 17/4/2015, Công đoàn Bưu điện tỉnh Nghệ An nhận được tờ trình của Công đoàn Bưu điện Đô Lương về hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của gia đình bà Nguyễn Thị Dung, là cán bộ hưu trí ngành Bưu điện, trú tại xã Tân Sơn, huyện Đô Lương. Bà Nguyễn Thị Dung có con trai là Đào Xuân Thái, là phát xã kiêm nhân viên Điểm Bưu điện Văn hóa xã Tân Sơn - huyện Đô Lương.

Anh Đào Xuân Thái hiện đang mắc căn bệnh hiểm nghèo, phải điều trị lâu dài tại bệnh viện K Hà Nội, có hoàn cảnh rất khó khăn: vợ là giáo viên hợp đồng trường tiểu học của xã, có 2 con đang còn nhỏ (4 tuổi và 2 tuổi), đồng lương hợp đồng của hai vợ chồng không đủ để trang trải cho cuộc sống và chi phí chữa bệnh lâu dài. Bên cạnh đó, không may cho gia đình anh Thái, trong thời gian anh đi Hà Nội chữa bệnh, do bị chập điện trong nhà, đã dẫn đến cháy toàn bộ căn nhà hiện gia đình đang ở, nên khó khăn lại chồng chất khó khăn.

Chúng tôi đến thăm gia đình anh ngôi nhà mới được tạm dựng lại nhờ sự giúp đỡ của bà con xóm giềng. Anh Thái cho biết hôm nhà bị cháy cả dân làng đã đến giúp đỡ chữa cháy cả đêm. Hiện nay, hai vợ chồng anh không có chỗ ở, đang phải tạm thuê một phần của Bưu điện xã để ở.

Hiện tại anh Thái cũng vừa chữa bệnh vừa làm việc. Một tháng anh ra Hà Nội khám chữa bệnh 10 - 12 ngày. Mẹ anh, bà Trần Thị Dung, 71 tuổi, sẽ chuyển phát thay anh lúc anh đi chữa bệnh ở Hà Nội. Công việc bưu tá của anh là phụ trách chuyển phát cho cả xã, gồm 14 thôn, cự ly đi vòng quanh xã khoảng 14km và Bưu điện Văn hóa xã. Nhiều hôm anh đi xe đạp để chuyển phát, nếu mệt thì đi xe máy. Còn mẹ anh lúc đi bộ, đi xe đạp nhưng tuổi cao không thể đi nhanh.

Anh Thái cho biết anh biết bệnh của mình từ tháng Chạp âm lịch. Lúc đầu bác sĩ cho anh biết anh bị amidan, sau cho điều trị thuốc không đỡ, xuống bệnh viện tỉnh khám thì nói có tế bào xấu, giới thiệu đi ra Hà Nội khám và qua kiểm tra anh được thông báo có tế bào ung thư phải nhập viện luôn.

Đến nay anh đã truyền lần thứ 4, một lần hết 30 triệu đồng, 1 lần 40 triệu, lần thì 47 triệu đồng. Lần mới ra Hà Nội gần đây nhất để kiểm tra thì tiểu cầu cao, bạch cầu hạ, lại phải tiêm 1 mũi 1,7 triệu đồng, phải ở lại thêm tuần sau mới truyền được. Cả đợt lần này hết 47 triệu đồng. Cứ khoảng 20 ngày anh lại ra bệnh viện K một lần. Đi 6 lần nữa xong rồi mới được tia. Hai vợ chồng anh lương hợp đồng, cuộc sống gọi là tàm tạm nay bệnh tật không có tiền. Nhà anh gồm mấy gia đình đã thế chấp bìa đỏ để làm thủ tục vay ngân hàng và được cho vay 150 triệu đồng để anh mang đi chữa bệnh, giờ cũng đã hết, anh Thái tiếp tục tâm sự.

Chia sẻ với chúng tôi, mẹ anh, bà Nguyễn Thị Dung cho biết đi phát hàng ngày mệt lắm, trời mưa thì dễ chịu hơn, trời nắng thì mệt hơn. Buổi sáng đi phát từ 9 giờ, chiều nắng thì đi từ 15 giờ đến 18 - 19 giờ, bữa nào có trăng lên thì mới về. Ở nông thôn, nhiều khi người dân đi làm ngoài đồng ruộng, đến không gặp, nhiều khi phát tiền phải gặp tận nơi để đưa chứng minh thư xác nhận. Nhiều lần phải đi 2 - 3 lần mới phát được, không phát được lại phải mang về, sáng sớm hôm sau đi phát sớm đến 9 giờ thì về. “Con bị rứa thì mình đi thay hắn để hoàn thành nhiệm vụ. Cố gắng thôi chứ năm nay 71 tuổi rồi”, bà rưng rưng cho biết. Bà Dung cho biết cực lắm rồi, bà mới làm đơn qua cơ quan cũ, Bưu điện huyện nhờ giúp đỡ.

Đại diện Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Bưu điện Nghệ Anh trao tặng tiền ủng hộ cho gia đình bà Nguyễn Thị Dung và anh Đoàn Xuân Thái (giữa)

Với truyền thống nghĩa tình của ngành Bưu điện, tinh thần tương thân tương ái, thương người như thể thương thân như Bác Hồ đã dạy, anh Trần Thế Thái, Chủ tịch Công đoàn Bưu điện tỉnh Nghệ An cho biết Thường vụ Công đoàn Bưu điện tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, người lao động (có hợp đồng lao động từ 11 tháng trở lên) bớt chút chi tiêu, chia sẻ khó khăn hoạn nạn đối với hoàn cảnh đặc biệt của gia đình anh Thái, giúp anh Thái và gia đình có thêm chi phí chữa bệnh và giảm bớt khó khăn trong cuộc sống. Hình thức quyên góp bằng tiền mặt, tùy theo tấm lòng của mỗi người, có thể từ 15.000 - 20.000 đồng/cán bộ, đoàn viên, người lao động. Và cuối tuần qua, Công đoàn Bưu điện tỉnh Nghệ đã đến gia đình anh Thái trao tặng tổng số tiền mà Công đoàn Bưu điện tỉnh đã quyên góp được là 18.730.000 triệu đồng.

Đang công tác tại Nghệ An, đoàn công tác Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã cùng với Bưu điện Nghệ An đã đến thăm gia đình và trao tặng số tiền ủng hộ 5 triệu đồng cho gia đình anh Thái.

Chúng tôi, những nhà báo, cùng tham gia đoàn công tác đã xin thông tin liên hệ của anh với mong muốn thêm được nhiều người trong và ngoài ngành biết đến hoàn cảnh của anh, có điều kiện có thể giúp đỡ anh. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Anh Đào Xuân Thái, Bưu điện Văn hóa xã Tân Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An. Số tài khoản 3603205106930 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Số điện thoại 0942373345.

Minh Anh

Tin nổi bật